“Nhớ Mẹ ”, ca khúc lay động những người con

Thứ hai, 21/06/2021 10:37

“Nhớ mẹ” là ca khúc mới nhạc sỹ Trần Quế Sơn soạn từ bài thơ cùng tên của nhà nho yêu nước, cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Hiền quê ở làng Hương Quế, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cụ làm thơ để bút danh Yên Hồng. Khi có người hỏi ông tên Yên Hồng có nghĩa gì thì ông trả lời: “ Yên Hồng là “Ông Hiền”. Hiện tại cụ Hiền 106 tuổi, ở tại TP Đà Nẵng. Đúng với tên ông, ông là người hiền hậu, thanh khiết, yêu thương quê hương đất nước con người, trong những bài thơ của ông cũng nói nên điều đó.

Nhạc sỹ Trần Quế Sơn

Ca khúc “Nhớ Mẹ” được nhạc sỹ Trần Quế Sơn hát công bố trên đường link: https://www.facebook.com/100009148551042/ videos/2864218363893087/ facebook đêm 07-06-2021 trong niềm xúc động của hàng ngàn người theo dõi, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc gặp gỡ với nhạc sỹ Trần Quế Sơn:

- Thưa nhạc sỹ, duyên nào nhạc sỹ gặp bài thơ “Nhớ Mẹ” của cụ Nguyễn Văn Hiền?

- Tôi được anh Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam dắt đi dạo thăm làng Hương Quế, anh Cường chỉ cho tôi bài thơ “Nhớ Mẹ” ghi trên bia một ngôi mộ.

Bài thơ “Nhớ Mẹ” được in trong tập thơ: “Hoa vườn nở muộn” của cụ Nguyễn Văn Hiền.

- Cảm xúc nào nhạc sỹ phỏng bài thơ mà viết nên ca khúc “Nhớ Mẹ”?

- Bài thơ có các từ “canh cưởi là nghề”, “cù lao chín chữ”, “can trường”... làm tôi thích. Đặc biệt khi tìm hiểu, tôi thấy đây là bài thơ viết về người mẹ quê Duy Xuyên, làm nghề tằm tang, về làm dâu huyện Quế Sơn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên, mẹ tôi cũng hoàn cảnh y như vậy nên tôi xúc động! Hơn nữa tôi cảm kích cuộc đời cụ Nguyễn Văn Hiền, là nhà nho yêu nước, ai cũng kính trọng yêu quý ông, hơn 100 tuổi vẫn không nguôi nhớ mẹ! Khi có cảm xúc thì tôi sáng tác!

- Cụ Hiền đã được nghe ca khúc này chưa?

- Có chứ, anh Cường có nói cho tôi biết cụ Hiền là ba của anh Nguyễn Quốc Dũng, tôi đã nhờ anh Dũng dắt tôi đến mở ca khúc đã thu âm cho cụ Hiền nghe, dù năm nay cụ đã 106 tuổi. Tôi nghĩ người làm thơ nghe được nhạc sỹ phổ thơ của mình thành nhạc là niềm vui. Tôi vẫn hay buồn và tiếc một chuyện, khi tôi phổ trên chục ca khúc từ thơ cụ Bùi Giáng thì ông chẳng còn để nghe các bài hát từ thơ của mình!

- Nhạc sĩ có thể nói thêm về bài hát “Nhớ Mẹ”?

- Khi tôi phổ thơ của ai, tôi thường lấy một số câu tôi thích rồi thêm ca từ vào, nhưng vẫn giữ cảm xúc như bài thơ, và thường thì tôi hay tìm hiểu tâm tư, cốt cách thi sỹ để viết thêm ca từ theo phong cách của họ. Bài hát “Nhớ Mẹ” không còn là mẹ riêng của cụ Hiền hay của tôi nữa, mà trở thành bài hát về mẹ Việt Nam giỏi giang, đằm thắm, anh hùng, hy sinh tất cả vì con cháu, và lớn hơn– vì quê hương đất nước, cạn nước mắt khi khóc những đứa con mình hy sinh cho Tổ quốc!

- Nhân danh những người con, xin cảm ơn cụ Nguyễn Hiền và nhạc sĩ đã mang đến cuộc đời ca khúc này. 

THÙY TRANG (thực hiện)